Môi trường tự nhiên gồm các yếu tố tự nhiên như: không khí, sinh vật, nước, đất…tồn tại mà không phải con người tạo ra. Tuy nhiên môi trường tự nhiên cũng có chịu sự tác động của con người. Đó là khái niệm về "môi trường sống" tôi đọc được ở trên mạng. Nghe có vẻ tất cả mọi người đều hiểu nó một cách rõ ràng nhưng một nhóm đông người trong xã hội này còn chưa nhận thức được tầm quan trọng của nó.
Chúng ta đang thở. Dù giàu hay nghèo thì con người cần không khí cho sự hô hấp. Dù trẻ hay già, dù là một thợ lặn giỏi nhất thế giới, dù đang làm gì thì chúng ta vẫn cần thở. Để sống!
Nếu yêu thiên nhiên, bạn sẽ thích trồng và chăm sóc cây. Nếu muốn có sức khỏe, bạn phải tập thể dục. Và nếu muốn sống, muốn sống đẹp, muốn sống khỏe ta phải sống trong môi trường an toàn, không khí trong lành, hệ sinh thái cân bằng. Mặc dù vậy, môi trường sống của chúng ta đang suy thoái rất trầm trọng. Trái Đất đang nóng lên, động vật ngày càng có nguy cơ tuyệt chủng, ô nhiễm không khí bao trùm khắp các thành phố, thậm chí lan tới cả các vùng nông thôn. Như vậy là chúng ta không muốn sống đẹp, không muốn sống khỏe? Chắc chỉ có một tâm hồn nào đó tuyệt vọng lắm hay một khối óc thiếu trí tuệ mới có mong muốn đó.
Như vậy, ta cần bảo vệ môi trường sống để được sống khỏe. Vậy giải pháp là gì? Vứt rác đúng nơi quy định, dùng sản phẩm tái chế, trồng nhiều cây xanh,... Con người đã đề ra những giải pháp nghe có vẻ không thể không hợp lí như vậy, tại sao môi trường vẫn ô nhiễm? Là do một nhóm đông người chỉ nói, chỉ nghĩ mà không làm. Vậy tại sao họ không làm? Mất thời gian, mình làm nhưng người khác có làm đâu và hàng vạn lí do khác... Có bao giờ bạn cúi xuống nhặt rác và ngại người khác chê cười chưa? "Đồ ngu, đồ rảnh rỗi" và một số từ ngữ khác tôi đã từng nghe khi nhặt chiếc túi ni lông bẩn dưới chân mình cho vào thùng rác khi đang đi dạo. Nếu bạn trong hoàn cảnh ấy, bạn có thấy xấu hổ không? Hãy tự hình dung xem. Còn tôi, tôi thấy mình thật may mắn khi hiểu biết hơn họ.
Đừng đi oán trách người khác sớm, hãy nhìn vào chính mình. Ta hãy xem mình có đang hủy hoại môi trường sống không? Tôi đang gây ô nhiễm môi trường. Bạn đang gây ô nhiễm môi trường. Tại sao tôi dám khẳng định ư? Một điều chắc chắn, để tự đọc được bài viết này, bạn cần sự dụng Internet. Báo cáo của các chuyên gia Đại học Harvard năm ngoái cho biết mỗi cú click chuột vào ô tìm kiếm trên trang Google tạo ra khoảng 7gam CO2 và hai lượt tìm kiếm như vậy tương đương lượng khí CO2 thải ra của việc đun sôi một ấm nước. Con số không hề nhỏ nếu nhân với hàng trăm triệu lượt tìm kiếm trên Google mỗi ngày. Ngoài ra, nghiên cứu trên cũng ước tính mỗi giây lướt web trên mạng Internet thải ra khoảng 20 miligam CO2. Đúng là ngồi bàn phím chém gió mà cũng tác động tiêu cực đến môi trường sống. Tôi vừa đọc được thông tin này khi đang tuyên truyền về bảo vệ môi trường, cứ như "Vừa ăn cướp, vừa la làng".
Tôi sẽ viết bài này không quá dài vì nếu không tôi sẽ làm ô nhiễm môi trường trầm trọng thêm. Thông điệp cuối cùng: làm mọi thứ khiến môi trường sống của chúng ta tốt hơn hoặc Trái Đất sẽ trở thành Trái Rác!