Ngày xưa, tại một đất nước nọ, có một ông vua sai viên quan đi khắp nơi đất nước mình để tìm người tài giỏi. Một hôm, viên quan đến một ngôi làng nghèo và tìm thấy một cậu bé rất tài giỏi . Cậu bé là con một người thường làm nông, qua lời đối đáp nhay nhạy, thông minh, viên quan chắc chắn đây là nhân tài cần tìm. Vua biết tin, nhưng vẫn chưa được chứng kiến nên muốn thử tài. Sau bao thử thách oái oăm của nhà vua, cậu bé đều trải qua. Và lần cuối cùng, cậu bé đã giải đố của sứ thân là luồn chỉ qua vỏ ốc, câu đố mà cả triều đình không ai giải được. Về sau, cậu được phong làm Trạng nguyên trong triều đình giúp việc cho Vua.
Cho mình xin hay nhất bạn nhé