1, Các phương thức biểu đạt được sử dụng: nghị luận, biểu cảm
2, Ý nghĩ của nhân vật tôi trong đoạn trích là một quan điểm, triết lý sống sâu xa trong cuộc sống. Ý nghĩ ấy có nghĩa là, đối với những người xung quanh ta, chỉ khi ta cố gắng lắng nghe, thấu hiểu và quan tâm đến họ thì ta mới thấy được những phẩm chất tốt đẹp của họ mà thôi. Khi con người còn mang những nỗi đau của chính bản thân mà họ còn chưa giải quyết được thì họ khó có thể mà suy nghĩ được bất cứ điều gì khác tốt đẹp nữa, khó có thể mà thấu hiểu được người khác nữa. Vì họ vẫn còn những nỗi đau và vấn đề của chính bản thân chưa giải quyết.
3,
Trong cuộc sống, sự thấu hiểu giữa con người với con người chính là sợi dây liên kết quý báu giữa người với người. Sự thấu hiểu giữa người với người được biểu hiện bằng việc ta giành thời gian để tìm hiểu, nhìn nhận người khác, để hiểu họ hơn, dành cho họ nhiều tình cảm tốt đẹp hơn, đối xử với nhau tốt đẹp hơn. Trong xã hội hiện đại ngày một công nghiệp hóa và bận rộn, việc giành thời gian cho nhau còn trở nên xa xỉ chứ nói gì đến giành thời gian quan tâm và thấu hiểu một người nào khác. Sự thấu hiểu giữa người với người chính là sợi dây gắn kết bền chặt, tăng cường mối quan hệ tốt đẹp giữa người và người, góp phần xây dựng nên một xã hội tốt đẹp, vững mạnh và hạnh phúc hơn. Nhờ có sự thấu hiểu, con người sẽ không còn sự đánh giá phiến diện dành cho người khác, sẽ đối xử với nhau tử tế và chân thành hơn. Nhờ có sự thấu hiểu, con người trở nên nhân hậu, rộng mở, hòa đồng và chan hòa hơn với nhiều người hơn. Từ đó, cuộc sống chung sẽ trở nên hạnh phúc hơn. Nếu như ta không thể giành được sự thấu hiểu cho ai trong cuộc đời này thì ít nhất hãy dành sự thấu hiểu cho những người trong gia đình và bạn bè của mình. Hãy dành cho họ sự thấu hiểu, quan tâm và đồng cảm. Hãy lắng nghe họ khi họ cần và trở thành điểm tựa của họ khi thấu hiểu và thực sự yêu thương, thấu hiểu họ.