1,
- Một người thở dài: Câu trần thuật
- Ai đấy nhỉ? ...Hay là người dưới quê bà cụ Tứ mới lên?: câu nghi vấn
- Chả phải...thăm đâu: câu phủ định
- Quasi nhỉ? Hay là vợ anh cu Tràng: câu nghi vấn
- Ừ...đáo để: câu cảm thán
- Ôi chao!: câu cảm thán
- Biết có...không?: câu nghi vấn
2,
Sau kỳ nghỉ Tết, Nam và An quay lại trường học. Gặp Nam, An hồ hởi chào:
- Chào An, cậu nghỉ tết có vui không?
Nam thấy bạn thân thì vui lắm, mừng rỡ đáp:
- Có chứ, nghỉ Tết vui lắm. Cậu thì sao? Tết này cậu có đi đâu chơi không?
- À, tớ có về quê thăm ông bà ở Quảng Ninh. Tớ còn được đi chơi biển nữa cơ. Thích lắm ấy!
- Kể cho mình nghe với!
- Mình về quê thăm ông bà, mình cùng gia đình gói bánh chưng, đi chúc tết, ăn cơm. Ngoài ra mình còn được lì xì nữa. Biển Quảng Ninh đẹp lắm. Thời tiết cũng mát nữa. Mình được đi dạo biển và đi tàu loanh quanh nữa.
- ÔI thích thật đấy.
- Ừ nếu cậu muốn thì hè này tớ rủ cậu về quê nhà tớ chơi nhé!
- Ôi, được vậy thì tốt quá. Cảm ơn An nhé!
** câu nghi vấn: Cậu thì sao? Tết này cậu có đi đâu chơi không?
*** câu cầu khiến: Kể cho mình nghe với!
*** câu cảm thán: Thích lắm ấy!
*** câu trần thuật: Mình về quê thăm ông bà, mình cùng gia đình gói bánh chưng, đi chúc tết, ăn cơm. Ngoài ra mình còn được lì xì nữa. Biển Quảng Ninh đẹp lắm. Thời tiết cũng mát nữa. Mình được đi dạo biển và đi tàu loanh quanh nữa.