Trong cuộc sống ngày này, có nhiều mảnh đời bất hạnh đang gặp khó khăn cần cta giúp đỡ. Và cũng có bt bao nhiêu những tấm gương về người tốt, vc tốt. Bạn Ly lớp e cũng là một tấm gương sáng để các bạn noi theo. Bạn đã giúpđỡ rất nhiều người đang gặp khó khăn. Có lần, e đã chứng kiến bạn giúp đỡ người già qua đường và mua tặng cụ ăn xin một chiếc bánh mì. Việc làm của Ly thật đẹp đẽ ! Ko chỉ vậy ,Ly còn ủng hộ đồng bào lũ lụt ,vùng núi rất nhiều quần áo, sách vở, tiền ....Trg học tập, bạn cũng là 1 người ngoan ngõa, học giỏi và rất chăm chỉ học hành. Còn trog gđ, bạn luôn làm hết những vc nhà mà bạn có thể, làm tròn trách nhiệm của ngcon, ng cháu trg nhà
Mong cậu thik bài của mik, chúc cậu học tốt!