Em tham khảo bài thơ thể tự do này nhé!
"Tiếng dế rả rích ngoài đồng
Sương rơi e ấp nụ hồng
Con nằm quạt mát,chiếu chăn
Mơ màng lên chốn thiên bồng dạo chơi
Ơ kìa ông lão gì ơi
Sao râu ông trắng, áo quần lóng lanh
Ơ kìa có chị yến oanh
Xúng xính yếm lụa, long lanh ngọc ngà
Con mơ thấy chú Cuội, chị Hằng Nga
Đang ngồi bên gốc đa già thẩn thơ
Trong về Trái Đất xa xa
Không biết họ có nhớ nhà hay không...
Đang ngơ ngẩn chốn thiên bồng
Bỗng đâu vẳng tiếng đồng hồ reng reng
Tức thì bật dậy nhìn quanh
Hóa ra là một giấc chiêm bao
Con ngồi ngơ ngẩn ước ao
Ước mơ được giấc tuyệt vời hôm qua."