C1: PTBĐ chính là tự sự.
C2: Nói về những giọt nước mắt khi đấu tranh vs đế quốc Mĩ. Và lời nói của Bác khi đã kết thúc. Đó chính là niềm hạnh phúc của cả đất nước khi chiến thắng kẻ thù. Đây là nỗi xúc động thần thánh về lòng tự hào, lòng kính yêu và sự sung sướng.
C3: Điệp ngữ "luôn hướng về" đã có 1 tác dụng lớn trong câu văn. Dùng để nhắn mạnh, khẳng định rằng đất nước chúng ta luôn hướng về thành công.
C4: Theo em, tác giả muốn nói rằng, không có gì quý hơn độc lập, tự do cả. Và khẳng định nhân dân ta mỗi khi bị xâm lược, nhất định chúng ta sẽ cùng nhau đánh bại chúng và hướng về tương lai hòa bình. Khi chiến thắng được kẻ thù, ta sẽ cảm nhận được niềm vui thật hạnh phúc và sung sướng như tâm trạng của Bác. Vậy nên như học sinh chúng em, cần phải cố gắng học tập hơn nx, để có thể làm thêm cho đất nước ngày càng giàu mạnh hơn nx, để có thể sánh vai cùng các cường quốc năm châu như lời Bác Hồ dạy.
(cá xin ctlhn ạ ♡´❍`♡)