Đây là câu trả lời đã được xác thực
Câu trả lời được xác thực chứa thông tin chính xác và đáng tin cậy, được xác nhận hoặc trả lời bởi các chuyên gia, giáo viên hàng đầu của chúng tôi.
Giải thích các bước giải:
a.Có.
Ví dụ: $a=-7, b=-8$
$\to a-b=(-7)-(-8)=-7+8=1$
$\to a-b>a, a-b>b$
b.Có.Ví dụ
$a=-30, b=-10$
$\to a-b=(-30)-(-10)=-20$
Vì $-30<-20<-10$
$\to a<a-b<b$
Tính giá trị của biểu thức P=(-350.x-(-15).37 trong mỗi trường hợp sau: a) x=15 b) x=-37
Đọc và chỉ ra biện pháp tu từ trong bài thơ Trăng sáng của nhà thơ Nhược Thuỷ
Tính một cách hợp lí: a) 15 · (-236) + 15 · 235; b) 237 · (-28) + 28 · 137; c) 38 · (27 – 44)– 27 · (38 – 44).
Giải giúp mik câu này đi các PRO chiều nay mik thi rồi Cho x>y.Chứng minh: -x>y-3
viết đoạn văn nói về danh lam thắng cảnh nơi em ở bằng tiếng anh (kon tum)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
yêu nước thì em cần phải là gì??? hãy viết 1 đoạn văn ngắn thể hiện suy nghĩ của em
Giúp em với ạ ?????????????????????
Bài 1 : tính nhanh a. 5/7 - 4/9 + 2/7 - 15/19 - 1999/2006 b. 3/8 - 7/9 + 10/16 - 2/9 + 15/27
tìm chữ số tận cùng của 4 mũ 5; 77mũ9; 14mũ144;4mũ567 giúp emm với chiều em phải nộp bài rồi ạ
Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi: "Một dãy núi mà hai màu mây Nơi nắng nơi mưa, khí trời cũng khác Như anh với em, như Nam với Bắc Như Đông với Tây một dải rừng liền. Trường Sơn tây anh đi, thương em Bên ấy mưa nhiều, con đường gánh gạo Muỗi bay rừng già cho dài tay áo Rau hết rồi, em có lấy măng không. Em thương anh bên tây mùa đông Nước khe cạn bướm bay lèn đá Biết lòng anh say miền đất lạ Chắc em lo đường chắn bom thù Anh lên xe, trời đổ cơn mưa Cái gạt nước xua tan nỗi nhớ Em xuống núi nắng về rực rỡ Cái nhành cây gạt nỗi riêng tư". ("Trường sơn đông,trường sơn tây" - Phạm tiến duật) Câu 1: Em hiểu như thế nào về "Miền đất lạ" Câu 2: So sánh hình ảnh người lính trong bài thơ "tiểu đội xe không kính" với với "trường sơn đông, trường sơn tây" của phạm tiến duật ( Viết khoảng 6 đến 7 câu ) Câu 3: Nêu biện pháp tu từ và tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn văn sau: "Một dãy núi mà hai màu mây Nơi nắng nơi mưa, khí trời cũng khác Như anh với em, như Nam với Bắc Như Đông với Tây một dải rừng liền.
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến