Khi dịch bệnh đang diễn ra hết sức căng thẳng,người dân đổ xô,chen lấn nhau đi mua thục phẩm,khẩu trang,nước sát khuẩn và mì tôm với thịt bò,lợn để mang về tích trữ trong thời gian dịch bệnh kéo dài rất phức tạp.Lợi dụng tâm lí người dân hoang mang và đi mua đồ ăn tích trữ,các cửa hàng,tạp hóa và các tiểu thương ngoài chợ đã tăng giá thực phẩm gấp 5 lần khiến người dân rất hoang mang và lo sợ.
Trước tình hình này,trường em đã góp tiền để nhập các hàng hóa như:Rau,thịt,mì tôm,cơm gạo,khẩu trang,nước sát khuẩn......vè để người dân đỡ hoang mang,em với mọi người phê phán các chủ cửa hàng và các tiểu thương tự tiện tăng giá mà chưa có sự cho phép của Đảng và Nhà Nước,trường em vận động các học sinh và giáo viên góp tiền ủng hộ quỹ Vaccine,khi hết,cả trường thu được gần 100.000.000 triệu đồng.Chúng em luôn làm theo thông điệp 5K là ra ngoài phải đeo khẩu trang,không tụ tập trên 3 người,rửa tay sát khuẩn,giữ khoảng cách 2m khi tiếp xúc với người khác và khai báo y tế khi có 3 biểu hiện:Sốt,ho và khó thở....Em mong là dịch bệnh sẽ bị đẩy lùi và mọi người sẽ trở ại cuộc sống bình thường.
Em mong rằng,dịch bệnh qua đi và thế giới trở lại bình thường và Việt Nam sẽ quyết tâm là không ai bị bỏ lại phía sau và Việt Nam sẽ chiến thắng dịch bệnh.Việt Nam cố lên!!!!!!!!