Từ xưa đến nay , ông cha ta luôn có lời nhắn nhủ với con cháu rằng phải thực hiện theo đạo lí " Ăn quả nhớ kẻ trồng cây " . Trong cuộc sống hiện nay, chúng ta luôn biết phát huy đại lí mà ông cha đã để lại bằng nhiều hành động thiết thực như tổ chức các ngày lễ để nhớ ơn cha ông đã có công dựng nước, khai đất, đào sông, lập ấp, mở đường, xây dựng quê hương : giỗ tổ Hùng Vương ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch, lễ hội đền Gióng, lễ hội đền Trần,... Chúng ta còn có nhưng ngày lễ kỉ niệm để tri ân những người có công lao to lớn : ngày Nhà giác Việt Nam 20-11, ngày Thương linh liệt sĩ 27-7, ngày thầy thước Việt Nam 27-2 ,.. Ở nhưng học sinh như chúng ta - thế hệ tương lai của đất nước lại càng phải biết phát huy lòng biết ơn với người đã giúp mình và có công tạo dựng thành quả cho mình hưởng, cần trành thái độ vô ơn, vô tình. Chỉ có vậy cuộc sống của chúng ta sẽ ấm áp tình người, người với người đoàn kết, yêu thương nhau hơn.