Bài làm
"Thầy cô"- hai tiếng nghe gần gũi mà thân thương quá. Thầy cô luôn là người chắp cánh ước mơ cho thế hệ học sinh. Vâng. Mỗi khi nhắc tới điều đó, em lại nhớ đến cô Thu, một cô giáo giỏi và tâm huyết với học sinh. Ngày ấy, chúng em bước vào lớp 1 với bao sợ sệt. Thế nhưng, mới gặp cô hôm nhà trường tập trung học sinh khối 1, em đã thích học lớp cô rồi.
Thời gian trôi đi đã 5 năm rồi, nhưng những điều hay lẽ phải mà cô đã dạy em năm ấy em vẫn chưa bao giờ quên. Em vẫn còn nhớ như in khuôn mặt hiền từ và giọng Huế dịu dàng của cô.
Cô có đôi mắt bồ câu đen lay láy, luôn ánh lên vẻ dịu dàng. Khuôn mặt trái xoan vô cùng xinh đẹp. Cô Thu được sở hữu nước da trắng mịn. Mái tóc màu hạt dẻ luôn toả mùi sả chanh thơm ngát. Cái mũi rọc dừa và đôi môi hình trái tim không tô son mà vẫn đỏ hồng đã tô điểm thêm cho khuôn mặt dịu hiền vốn có của cô.Hàm răng cô trắng đều như hạt bắp. Khi cô cười, hai lúm đồng tiền lại hằn sâu trên má trong duyên ơi là duyên. Giọng nói của cô thiết tha như rót vào tai vậy. Cô đã ngoài 30 tuổi, đã có con, vóc người dong dỏng cao. Dạy ở thành phố nhưng cô ăn mặc rất giản dị và đi giày thấp gót.
Đám học sinh chúng em lại được cô chăm từng li từng tí một. Buổi trưa, cô thường ở lại giúp các bạn trực nhật lau chỗ bảng, chỉ quét lớp sạch bụi... Cô dạy chúng em xếp hàng ngay ngắn trong giờ chào cờ đầu tuần, di chuyển không lê dép lẹt xẹt... Giờ học, cô dạy chúng em đánh vần, làm tính. Bạn nào nói ngọng, bạn nào tính sai, bạn nào chữ xấu thì luôn được cô hướng dẫn tận tuỵ để học tốt hơn. Bản thân em cũng hay viết chữ bằng tay trái, cô đã tập cho em 2 tháng trời để em viết tay phải. Cuối giờ, cô khen em có tiến bộ. Điều đó đã làm em vui vô cùng.
Tuy thương yêu chúng em nhưng cô cũng khá nghiêm khắc. Điều mà chúng em thích ở cô là cô không hề thiên vị ai và rất công bằng. Lời cô dạy rất cuốn hút. Bài dạy của cô rất ngắn gọn nhưng hay và dễ hiểu. Chưa đến nửa học kì 1 mà chúng em đã phát âm đúng và cộng trừ ro ro. Các thầy cô dự giờ đều phải chứng nhận lớp em là lớp giỏi nhất khối 1.
Với sự dạy dỗ tận tình của cô, chúng em đều là những học sinh chăm chỉ và ngoan ngoãn. Chúng em thương cô nhiều lắm. Có lần cô ốm, phải xin nghỉ hơn một tuần lận. Lớp vắng cô như đàn gà con mất mẹ. Cô giáo dạy thay cũng hiền nhưng chưa hiền bằng cô Thu. Chao ôi. Biết nói sao cho hết lòng quý trọng mà chúng em muốn dành riêng cho cô đây?
Chúng em bây giờ không còn học cô nữa. Nhưng chúng em vẫn yêu quý cô vô cùng. Năm nào cũng vậy, vào ngày 20-11, chúng em đều họp nhau mua tặng cô bó hoa hồng thật tô để tặng cô để tặng cô, loài hoa mà cô rất thích.
( chúc bạn học tốt nhé )