100 % Ko chép mạng nhé bn:))
Bài làm
Mái trường như 1 ngôi nhà thân yêu trong 1 góc tâm hồn em. Tại đó, chúng em được học tập, được vui chơi, được khám phá điều hay lí thú, bổ ích trên sân chơi này. Và sau những tiết học căng thẳng, chúng em lại có ít phút để giải lao và xem trước bài mới. Vì vậy nên em cũng như các bạn rất yêu thích giờ ra chơi.
Khi một vài giọt nắng úa ngang bướng bám mình trên những cành cây khô, ngu ngốc níu kéo 1 điều gì đó vô vọng, để rồi sau đó nắng tắt, nắng tàn,... mang cả 1 buổi sáng đẹp trời hòa tan vào không khí. Khi những bông hoa phượng đỏ chỉ còn trên những cánh hoa một vài hạt nắng nho nhỏ như những con bọ cánh cam có chấm màu vàng tươi. Khi tiếng ve cất lên ngày càng đều và rõ hơn. Thì đó là lúc một hồi trống vang lên bao báo hiệu giờ ra chơi đã đến.
Từ trong các cửa lớp, hàng trăm học sinh chạy ùa ra sân trường như đàn ong vỡ tổ. Sân trường mới lúc nãy còn bơ vơ giữa những cơn gió thoảng qua ấy vậy mà giờ nhìn như không còn chỗ để chân. Bầu trời trong xanh, cao vời vợi thấp thoáng tiếng ve kêu từng đợt, cùng một vài chú chim nhỏ nhắn xinh xinh hòa tấu lại như 1 bản nhạc giữa những con thú thật tuyệt vời. Trên sân trường diễn ra rất nhiều trò chơi bổ ích. Có nhóm bạn thì ngồi đọc sách giữa tán lá rộng của cây phượng đỏ. Các nhóm bạn nữ thì chơi nhảy dây, đánh cầu, còn ngồi nói chuyện, thủ thỉ với nhau y như người lớn. Các nhóm bạn nam thì chơi đuổi bắt, đá cầu,...
Nhìn kĩ, ở ghế đá, mấy bạn nhàn nhã hơn đang ngồi đọc sách hoặc say sưa thảo luận về một bài toán khó, thỉnh thoảng các bạn lại cười rộ lên vì phát hiện ra điều gì đó thú vị. Khung cảnh sân trường giờ ra chơi thật phong phú, đa dạng, ai cũng tham gia vào trò chơi một cách đầy hăng hái, say mê.
Mọi hoạt động vui chơi đang diễn ra thì bỗng tiếng trống lại cất lên, thông báo cho chúng em giờ chơi đã kết thúc. Từng đàn chim nhỏ lại nối đuôi nhau vào lớp dù lòng vẫn còn lưu luyến cuộc chơi còn đang dở. Mọi người bắt đầu vào tiết mới, sân trường lại lặng lẽ, yên ắng dõi theo từng bài học của chúng em. Và chắc chắn sau khi được giải lao, các bạn học sinh chúng em sẽ có nhiều động lực và năng lượng hơn để bước tiếp vào bài học sau. Gương mặt ai ai cũng vui vẻ nhưng có điều tiếc nuối vì chưa được chơi nhiều. Em rất yêu thích giờ ra chơi.