Câu 1:
- PTBĐ chính: biểu cảm
Câu 2: Em hiểu:
- Hai đứa trẻ ngây thơ, suy nghĩ đơn giản bố mẹ đi chỉ là đi công việc, đi ra đồng, ra bãi mà thôi. Nhưng chính các em càng ngây thơ bao nhiêu thì người đọc, người nghe sẽ lại càng cảm thấy xót xa, cảm thương cho hai đứa trẻ. Chỉ vì bố mẹ ly hôn mà hai chị em lại phải chia ly. Qua đó, cũng thể hiện phần nào sự khát khao, ước mơ về một gia đình êm ấm, hạnh phúc của những đứa trẻ đang phải đối mặt với sự chia cắt, sự tan vỡ trong gia đình.
Câu 3:
- Phép hoán dụ: hai bóng nhỏ (để chỉ bố mẹ của hai chị em)
- Tác dụng:
+ Phép hoán dụ giúp câu thơ diễn đạt thêm gợi hình, gợi cảm, tăng sức hấp dẫn và lôi cuốn người đọc. Đồng thời giúp cho người đọc dễ dàng nhận ra cảnh bố mẹ của hai đứa trẻ chuẩn bị đi ra tòa ly hôn.
+ Nhấn mạnh sự tan vỡ, không còn êm ấm, hạnh phúc của gia đình hai chị em nữa. Thay vào đó sẽ là một chuỗi tháng ngày hai chị em phải xa cách, chị một nơi, em một nơi.
+ Thể hiện sự liên tưởng độc đáo của tác giả. Đồng thời, bộc lộ sự quan tâm của tác giả tới tình trạng ly hôn của các bậc cha mẹ hiện nay. Tác giả cũng muốn qua đó mà khuyên các vị cha mẹ không nên vì một chút xích mích, bất đồng mà ly hôn khiến cho con cái phải xa cách, phải thiếu đi một trong hai tình cha và tình mẹ.
Câu 4:
- Thông điệp:
+ Gia đình là mái ấm, là nơi đem đến tình yêu thương.
- Lý do:
+ Mỗi người trong số chúng ta khi sinh ra đều có gia đình. Gia đình chính là mái ấm, là nơi nuôi dưỡng ta từ khi còn nằm trong chiếc nôi cho đến khi trưởng thành. Và những khi ta vấp ngã, thất bại, gia đình cũng không chối bỏ mà luôn mở rộng vòng tay chào đón đầy yêu thương với chúng ta. Những khi ở cùng với người thân trong gia đình, ta sẽ luôn cảm nhận được sự yêu thương, sự yếu quý, quý mến mà người thân dành cho. Dù có đi bất cứ nơi đâu thì nhà vẫn luôn là nơi cuối cùng và là nơi duy nhất mà mỗi người thực sự muốn về nhất.