a. Chủ đề của đoạn văn là: ấn tượng và tâm trạng của người mẹ về ngày đầu tiên đi học
b. từ láy: mãi mãi, nhẹ nhàng, cẩn thận, rạo rực, bâng khuâng, xao xuyến, hoàn toàn, nôn nao, hồi hộp, chơi vơi, hốt hoảng
Tác dụng:Khiến cho cảm xúc hồi hộp, nôn nao của mẹ được diễn tả sâu sắc hơn
c.TN: Cái ấn tượng khắc sâu mãi mãi trong lòng 1 con người về cái ngày hôm nay tôi đi học ấy
CN: Mẹ
VN: muốn nhẹ nhàng, cẩn thận và tự nhiên ghi vào lòng con
Tác dụng: cái này thì nó có nhiều dạng (câu phân loại theo mục đích nói, cấu tạo,...) nhưng theo cái bài lần trước mình làm trong đề văn đội tuyển thì là câu trần thuật
d. Vì bài này chỉ đc khoảng 1 điểm nên mình chỉ viết 1 đoạn văn ngắn ngắn thôi nhé. Mình nghĩ ý đề muốn nói là cả văn bản CTMR nên mìnhphaann tích cả bài nhé. Nếu ý đề chỉ là pt đoạn này thôi thì bảo mình ạ
Tình mẫu tử dường hư nó đã trở một quy luật tự nhiên không thể thay thế. Bởi lẽ, mẹ là người đã mang nặng đẻ đau sinh ta ra, nuôi ta lớn, heo dõi từng bước chân trong đời ta đến nỗi quên ăn quên ngủ. Trong tác phẩm "CTMR", ta đã được thấy rõ điều đó qua nhân vật người mẹ trước ngày đầu tiên đi học của con. Người mẹ trong câu chuyện đã thể hện tình yêu thương dành cho con bằng sự quan tâm từ nhỏ cho đến lớn. Mẹ quan tâm con qua những hành động nhỏ nhặt như đắp mền, buông mùng, ém góc rồi đến nhặt đồ chơi cho con. Không chỉ vậy, bà còn quan tâm tới tương lai xa hơn, thứ ảnh hưởng tới đến cả tương lai của con: nhà trường và giáo dục qua sự trằn trọc cho cả đến khi lên giường ngủ vì mong con sẽ có một ngày khai trường đáng nhé giống như mình; tìm hiểu về nền giáo dục của đất nước "Mặt Trời Mọc" Nhật Bản vì mong con cũng được hưởng một nền giáo dục như thế. Qua suy nghĩ và tình cảm sâu sắc của người mẹ trong tác phẩm trên dành cho con, ta thấy được Lý Lan đã khắc họa thàn câu một người mẹ quan tâm, chu đáo, ân cần, luôn muốn dàn cho con những điều tốt nhất