Câu 5: Em hiểu như thế nào về câu nói của người mẹ trong đoạn trích? Theo em, thế giới kì diệu khi bước qua cánh cổng trường là những gì? Hãy trình bày thành một đoạn văn.
"Đi đi con, hãy can đảm lên, thế giới này là của con, bước qua cánh cổng trường là một thế giới kì diệu sẽ mở ra."
Trả lời:
Câu nói của người mẹ là một sự động viên và khích lệ vô cùng lớn đối với đứa con thơ bé, ngây dại của mình. Đứa con mới chỉ vừa rời xa mái tường mầm non, chưa kịp thích ứng nổi với môi trường của tiểu học - môi trường khiến con phải tự lập. Tuy lo lắng cho con nhưng người mẹ vẫn cổ vũ, mong chờ và hy vọng thật nhiều về con. "Thế giới kì diệu" mà mẹ đã nhắc đến khi động viên con là một thế giới của tri thức, của giáo dục. Ở đó, con được dạy dỗ, làm quen với những điều mới lạ, với những kiến thức khó hơn, với sự tự giác mà trước đây con không hề có. Có thể là một thế giới khó khắn nhưng nếu con can đảm, biết nắm bắt lấy cơ hội và nỗ lực hết mình thì thế giới mà con thấy sẽ chính là một thế giới kì diệu. Và con sẽ dần nới lỏng vòng tay ôm ấp, bao bọc của bố mẹ để tập tự lập với chính bản thân mình. Thế giới kì diệu ấy, con được làm quen với các bạn mới, được thầy cô giáo vừa nghiêm khắc vừa hiền dịu dạy dỗ nên người, được đứng dưới gốc cây phượng vĩ đỏ rực mà ngâm nga theo gia điệu của những chú ve...