Bài làm:
Tổ quốc mình- đất nước Việt Nam thân yêu mang đầy sự bình yên trong lành. Nơi đây, nơi đã bao đời trải qua nhiều trận chiến tranh khốc liệt, nơi mình sinh ra trên một mảnh đất anh hùng. Nơi đây, nhưng tia nắng luôn rọi sáng cho mặt đất. Những cơn gió luôn làm mát những hàng cây xanh thắm. Những ngọn núi màu xanh nhấp nhô xa xa nơi núi rừng. Những cây tre mộc mạc chân chất đứng thành cụm tre xanh rì rào. Nơi đây, mình tận hưởng được những mùi vị của quê hương. Nơi mình cảm nhận được sự trong lành của bầu không khí sớm mai với tiếng chim hót vang lừng nơi núi rừng. Mình cảm nhận được tiếng lách tách của những hạt sương sớm nhỏ giọt xuống nơi mặt đất. Nơi đây, mình cảm nhận được sự yêu thương, cảm nhận được hơi nước, cảm nhận được vẻ đẹp của biển, hơi nước mưa ào ạt.
Mình cũng rất yêu đất nước của mình. Mình yêu những cánh đồng lúa có cánh cò thẳng cánh. Mình yêu biết bao những bông hoa hồng, yêu biết bao những cây thanh long, nhưng cây xoài hay những loài hoa cỏ dại. Mình yêu biết mấy hương vị thơm nhẹ của hoa nhài, sự tinh khiết và thanh mát của cốc trà từ những lá chè xanh mát rượi. Ôi mình yêu biết bao tinh thần dũng mảnh của những người bộ đội. Yêu những bộ phim, những câu văn lời ca, tiếng hát của đất nước mình. Đặc biệt vào mỗi mùa, đất nước mình mang nhiều vẻ đẹp khác nhau. Có lúc ấm áp, có lúc nóng bức mà điểm sắc, có lúc nhẹ nhàng mà phủ đầy màu vàng kèm không khí lành lạnh. Có lúc mang cái hơi giá lạnh của cuộc sống. Mình yêu những hàng cây, những hàng cây cổ thục đã già lâu năm, yeu nhất những cây đa đầu làng che nắng đám trẻ vui đùa. Tổ quốc mình lúc nào cũng mang hơi thở vừa bình dị, vừa lộng lẫu của đất trời. Quanh năm bốn mùa lòng người vẫn vững vàng, đất trời vẫn đẹp miên man,...
@Yumz
Không coppy ạ!