Ở quê hương em có bt bao cảnh đẹp của thiên nhiên, cảnh nào cũng có một nét đặc trưng và vẻ đẹp riêng. Nhưng đối với em, bình minh chính là cảnh sắc đẹp nhất mỗi khi thức dậy vào buổi sớm sau một giấc mơ dài.
Sáng nào, em cũng cố gắng dậy thật sớm. Bước ra sân và em cảm thấy không khí thật thoải mái. Bầu trời trắng muốt, ko một đám mây. Từng chút, từng chút một, ông mặt trời to như quả cầu lửa khổng lồ đang nhô lên với những tia nắng vàng cam. Những tia nắng đó lách qua những con đường, những tòa nhà và những hàng cây trông rất uyển chuyển. Nó chiếu sáng mọi ngóc ngách như ánh đèn đc bật lên để xua tan sự tối tăm. Chú gà trống cũng ý thức đc mặt trời đang đánh thức mk, chú liền bừng tỉnh, hít một hơi thật sâu rồi "Ò... ó... o..." chú hét thật to, gọi mọi người và vạn vật thức dậy như ông mặt trời vậy.
Mọi ng thức dậy dần dần, bắt đầu chuẩn bị cho một ngày mới. Các bác nông dân vác cuốc đi cày. Các cô, chú công nhân dắt xe để chuẩn bị đi làm. Trẻ con vui đùa, chạy nhảy ở khắp nơi. Em và các bạn cùng chạy lên bờ đê chơi thả diều, trốn tìm... Nhìn xuống dưới đề là một dòng sông xanh mát, dài như tấm thảm lụa mới thêu. Hai bên bờ sông là những cánh đồng lúa vàng ươm, trải dài đến tận chân trời. Hương thơm lúa êm dịu, trong lành, khiến những ng ở xa ko thể ko nhớ đến quê nhà.
Cảnh bình minh rất đẹp theo quan sát của em. Em muốn đc ngắm cảnh bình minh mỗi ngày để thêm yêu nhiều hơn.
$#Hoctot$