Bảo vệ rừng là nhiệm vụ không phải của riêng các nhà chức trách mà là của chúng ta. Có một số con người ý thức kém, vì lợi ích bản thân mà chặt phá, đốt rừng bừa bãi. Họ đâu có biết rằng, họ đang phá hủy nơi sinh sống của biết bao nhiêu động vật. Các loài động vật bị săn bắt quá nhiều dần được đưa vào sách đỏ bảo tồn của nhà nước. Không những vậy, đốt rừng còn làm ô nhiễm bầu khí quyển, khiến trái đất ngày càng nóng lên. Dần dần, nguồn oxi sẽ dần giảm sút làm chúng ta hô hấp khó hơn. Ở các vùng thường xuyên có lũ lụt, rừng nước lũ không tràn vào nhà dân, phá hoại mùa màng của cải vật chất. Vào những ngày nắng gắt, những tán lá cây giúp đất đai không còn bị khô cằn, cây cho ta bóng mát. Không những vậy, rừng còn chứa đựng những gen động thực vật quý hiếm, các loại kháng sản đắt đỏ,... Rừng giống như một hệ sinh thái của các loài động thực vật. Vì vậy, ta cần biết giữ gìn và bảo tồn hệ sinh thái ấy. Đừng chần chừ ngày một ngày hai hay chờ đợi có lời mời kêu gọi. Hãy làm những gì bạn có thể. Tuyên truyền, đưa ra giải pháp phủ xanh đồi trọc, phê phán và xử phạt nghiêm minh những kẻ chặt phá rừng bừa bãi, tham gia tổ chức cách buổi phát động phong trào "trồng cây, gây rừng". Chỉ cần những hành động nhỏ như vậy cũng góp phần bảo vệ lá phổi xanh của trái đất, bảo vệ chĩnh cuộc sống của chúng ta.