Đoạn 1 :
Cô giáo dạy lớp 2B của chúng của chúng em là cô Thanh . Cô Thanh không còn trẻ như những cô khác . Em thấy mái tóc cô đã có nhiều sợi bạc . Cô bảo cô còn ba năm nữa thì nghỉ hưu . Cô có khuôn mặt phúc hậu , đôi mắt hiền từ . Giọng nói của cô thong thả , nhẹ nhàng . Cô rất yêu thương chúng em . Cô lúc nào cũng nhắc nhở cả lớp phải ngoan và chăm chỉ học tập . Cô giảng bài chúng em rất dễ hiểu , dễ nhớ . Cô thường đến chỗ từng bạn học sinh để hướng dẫn bài . Lớp em luôn được thầy hiệu trưởng khen dưới cờ . Chúng em ai cũng kính trọng và yêu quý cô Thanh .
Đoạn 2 :
Cô giáo dạy em Thể dục lớp là cô Mai Huệ . Cô còn trẻ lắm , năm nay mới 26 tuổi và chưa lập gia đình . Cô có dáng người cao , khỏe mạnh , nước da màu nâu , mái tóc hạt dẻ . Nhoài dạy môn Thể dục ra cô còn là Phó tổng phụ trách Đội thiếu niên Tiềng phong của nhà trường . Cô rất nghiêm nhưng vui tính , hài hước và yêu thương học sinh . Mỗi lần ra sân học môn thể dục , cô đều tổ chức các trò chơi rất vui . Chúng em ai cũng mong tới giờ Thể dục của cô . Những buổi sinh hoạt Sao , cô là người trưc tiếp hướng dẫn cho cả khối . Cô thường kể cho chúng em nghe về những tấm gương anh hùng nhỏ tuổi rất hay và cảm động . Cô còn là người chơi bóng chuyền , cầu lông rất giỏi . Cả trường em ai cũng yêu quý cô .
CHÚC BẠN HỌC TỐT