tiếng việt
Dù bây giờ đã là một cô học trò cấp 2 nhưng đối với tôi, ngày khai giảng đầu tiên bước vào lớp 1 luôn là một ngày tôi không bao giờ quên. Tôi vẫn nhớ như in, trước ngày khai trường mấy hôm, tôi vô cùng háo hức chờ mong đến ngày khai giảng để được mặc bộ quần áo mới và đeo chiếc cặp sách mới mà mẹ đã chuẩn bị cho tôi từ trước. Ngày khai giảng tới, mẹ đèo tôi đến trường, từ ngoài cổng trường, cờ hoa rực rỡ chào đón các bạn học sinh bước vào năm học mới. . Tôi có phần rụt rè hơn. Và dường như mẹ nhận ra ở tôi ánh mắt có phần e dè đó, nên mẹ đã cầm tay tôi cười và dắt tôi vào khu lớp của mình. Khi đến chỗ tập trung lớp học mới, tôi nhận ra không phải một mình tôi rơi vào hoàn cảnh ấy, nhìn vào ánh mắt ngơ ngác của bao học sinh mới đến trường đều như vậy, có đôi mắt còn sưng lên, hoen đỏ vì khóc. Sau buổi khai giảng chúng tôi được về lớp của mình, nụ cười tươi đón chào của cô giáo chủ nhiệm đã giúp tôi tự tin hơn, không còn rụt rè e sợ, tôi tự nhủ rằng rồi sẽ quen thôi. Ngày đầu tiên đi học của tôi đã trôi qua như vậy đấy, biết bao cảm xúc xen lẫn nhau, vui có, hồi hộp quá, nhưng tôi tin đó là kỉ niệm mãi mãikhông bao giờ quên được.
tiếng anh
Even though I am now a middle school student, for me, the first day of class 1 is always a day I will never forget. I still remember vividly, a few days before the first day of school, I was very eagerly looking forward to the opening day to wear a new set of clothes and a new school bag that my mother had prepared for me in advance. On the next school day, my mother took me to school, from outside the school gate, colorful flags and flowers welcomed the students into the new school year. . I'm more timid. And she seemed to recognize that somewhat timid look in my eyes, so she took my hand and smiled and led me into her classroom. When I arrived at the meeting place for the new class, I realized that I was not alone in that situation. I looked at the bewildered eyes of so many newcomers, whose eyes were still swollen and red because cry. After the opening ceremony, we were able to return to our class, the welcoming smile of the homeroom teacher helped me become more confident, no longer timid and afraid, I told myself that I would get used to it. My first day of school passed like that, so many mixed emotions, happy, nervous, but I believe it is a memory that will never be forgotten.