Bài Làm :
Mùa hè đã tới, xa trường, xa lớp và hưởng thụ một mùa hè tuyệt vời. Những cây phượng nở hoa đỏ rực rỡ như ngọn lửa, cùng với những tiếng ve kêu râm ran báo hiệu mùa hè đã tới. Quên đi những khó khăn, phiền muộn để đón một mùa hè thật vui vẻ. Bầu trời mùa hè cao vời vợi với những ánh nắng chói chang của ông mặt trời chiếu xuống. Trời nóng búc nhưng sẽ có cảm giác thật sung sướng nếu được ăn một que kem hay một ly nước mát. Nhưng cũng sẽ có cảm giác mệt mỏi bì cái nóng bức. Mùa hè thật tuyệt vời khi không phải nghĩ đến bài vở mà được vui chơi với bạn bè dưới những bóng cây râm mát. Mùa hè thật tuyệt vời, em yêu mùa hè nhất !
- Từ láy : rực rỡ, râm ran, vui vẻ, sung sướng, mệt mỏi
- Từ ghép : mùa hè, vời vợi, vui chơi