Một năm học nữa trôi qua,giờ đây,tôi đang nghĩ về năm học lớp 6 của tôi-một năm học đầy cảm xúc.
Mới đầu năm lớp 6,đối với tôi việc học thật khó. Bởi lẽ cấp 1 tôi toàn ăn,ngủ,chơi và lâu lâu mới học. Giáo viên lớp 5 của tôi cũng dễ tính nên toàn chơi không. Lên cấp 2,sự thay đổi về chương trình học và các bài kiểm tra khiến tôi không theo kịp. Những bài kiểm tra 15 phút,bài kiểm tra 1 tiết,bài kiểm tra cuối kì khiến tôi từ theo không kịp chuyển thành sợ. Nhớ lại hồi kiểm tra 15 phút hk1 môn Sinh,rõ ràng tôi đã học rất kĩ ,còn nhờ bạn kế bên khảo bài cho nhưng đến lúc kiểm tra,tôi lại nhầm lẫn bài này với bài kia,cũng may nhờ bạn kế bên chỉ bài cho thì tôi mới nhớ,và tôi đạt được 10 điểm,chứ nếu không con điểm 10 đó đã chỉ còn 7. Đối với mấy đứa trong lớp,7 điểm chả là gì nh với tôi,7 điểm là chuẩn bị tinh thần rồi đó(chắc khúc này ai là hs có bố mẹ nghiêm khắc cũng hỉu). Rùi môn Địa lí,tôi tính nhầm công thức tính khoảng cách thật trên thực tế,được nhỏ bạn đằng sau hỏi tôi xem đúng ko,tôi mới nhận ra mình đã làm sai và không nhờ nhỏ đó,chắc tôi còn 5 điểm thâu. Kiểm tra 15 phút tôi được 10 gần hết,nhận bài kiểm tra tôi chỉ muốn KHÓC. Vì tôi nghĩ rằng mình thật kém cỏi,còn tự mắng mình rằng,sao mày ngu vậy,sao mày phải dựa vào người khác để làm bài kiểm tra,tại sao và tại sao.....Mà ko chỉ kiểm tra 15 phút,đầu năm còn phải soạn văn,học thuộc tin học 5-6 trang giấy,tôi cảm thấy lúc đó thật sự,thật sự rất MỆT,chỉ mong có một người san sẻ với mình. Nh đầu năm,tôi ko có một người bạn nên sự mệt mỏi lại càng nhiều. Lúc đó,tôi không ăn được bởi vì quá mệt,tôi ko ngủ được,tôi thấy mình lúc đó như TRẦm Cảm. Đối với lớp tôi,thứ 7,chủ nhật của nó thật tuyệt vời,với tôi cả tuần và thứ 7,chủ nhật cũng giống như địa ngục. Tôi đã phải học rất nhiều,đến nỗi ngay cả khi đang ngủ,tôi chợt thức giấc lúc 2 giờ sáng,đầu bị ám ảnh bởi việc học nên miệng cứ kêu học,học,học... Nh bố mẹ thấy sự khác lạ của tôi,mới gặng hỏi tại sao lại ko ăn,ko ngủ gì hết,tôi mới nói rằng kiểm tra đã nhờ bạn chỉ bài mới được điểm cao,tôi cảm thấy xấu hổ về việc đó. Bố mẹ thấy tôi rất mệt nên đã an ủi,động viên tôi cố gắng lên con à,rồi chuyện gì cũng qua thuu,chỉ cần mik đã cố gắng hết sức thì dù kết quả thế nào bố mẹ cũng ko trách. Tôi cảm thấy đã nhẹ lòng hơn vì được bố mẹ chia sẻ,động viên,an ủi. Tôi bik mình ko còn cô đơn nữa rùi. Nhận được sự an ủi của bố mẹ,tôi đã cố gắng học tập,có chuyện gì cũng chia sẻ cho bố mẹ để nhận được sự an ủi. Và ko phụ lòng bố mẹ,tôi đã trở thành hs giỏi nhất lớp 6/8. Nhớ lại khoảng thời gian học lớp 6,tôi chỉ muốn cảm ơn bố mẹ,nhờ bố mẹ tôi đã bik mình nên làm gì,nhờ bố mẹ tôi có niềm tin và sự cố gắng.
Yêu lắm năm tháng học lớp 6,yêu lắm chỗ mà tôi đã ngồi. Cảm ơn bố mẹ,cảm ơn thời gian đã cho tôi một năm lớp 6 đầy cảm xúc,đầy niềm vui,đầy sự cố gắng để trưởng thành hơn bao giờ hết. Trái tim này sẽ lun nhớ mãi năm học lớp 6 yêu dấu này!!!❤️❤️❤️