Ngày nay, XH đang phát triển, hiện đại, văn minh hơn nhưng một số ván nạn vẫn còn nhức nhối hiện nay, điển hình trên chính là nạn trộm cắp tài sản của người khác, nó cần được sự giúp đỡ nhanh chóng và sự can thiệp của pháp luật. Nhưng còn có một thứ còn đáng sợ, đáng lên án hơn cả ăn cắp, các bạn biết ko? Đó là sự vô cảm, lạnh nhạt, thờ ơ của con người khi có người gặp khó khăn, hoạn nạn. Điển hình như trong bức tranh biếm họa trên. Tả lại một cô gái bị tên trộm'chôm' một chuếc ví nhưng một mình cô ấy chạy theo trong sự vô vọng, còn đám người kia thì sao? Họ thản nhiên né tránh ra, ko muốn giúp đỡ, còn đứng bên cạnh bàn tán, quay clip, vô tâm, chẳng thèm giuos cô gái bắt cướp. Điều đó chính là cái ác ma trong một con người. Sự vô cảm ấy là một ánh mắng khinh bỉ, lạnh nhạt, vô hồn. Qủa thực nhìn vào ánh mắt ấy, ta ms nhìn thấu đc sự đáng sợ của con người chúng ta. Tôi lại quặn lòng khi nhớ lại vụ việc rạng sáng ngày 25/6.2019 trên giao lộ đường phố Sài Gòn, khi 2 anh chị ngồi trên chiếc xe máy bị một chiếc xe tắc-xi đâm thẳng rồi văng vô vỉa hè, 2 nạn nhân co giật, người thương tích đầy mình, lẩy bẩy nhưng tên tài xế kia lại xuống đường xem 2 nạn nhân rồi lên xe chạy trốn khỏi hiện trường như ko hề có chuyện gì xảy ra, bỏ mặc 2 nạn nhân tội nghiệp, một lúc sau, hàng chục người đi xe máy, ô tô, xe đạo đều băng qua nhưng họ càng thờ ơ, chỉ đứng xem một lúc rồi cũng đi mất. Nạn nhân nam cố gắng bò dậy, ra lòng đường kêu cứu nhưng càng ko có ai để ý. Rồi cuối cùng để lại hậu quả đau thương: Cô gái đã chết, còn nạn nhân nam đc đưa đi cấp cứu, bị dập não và phù huyết. Nếu như mọi người giúp đỡ, thì đã ko có sự việc đau buồn này vì cô gái lúc ấy còn có sức. Qua đó,các bạn đều thấy, sự vô cảm như nhát dao đâm vào chính lương tâm họ, nên hãy đừng ngần ngại giúp đỡ người khác, ko chỉ là sự yêu thương, tốt bụng đó còn là cả trách nhiệm cao cả của mỗi người.
XIN CTRLHN, MÌNH CẦN LẮM Ạ