Last summer, my parents and I went on vacation to Sam Son beach. Summer vacation has left me with many beautiful memories that I think I will never forget.
Before the trip, I prepared clothes, food, personal belongings and carefully put them in my suitcase. At exactly 6 am, my whole family got on the bus, the bus started to depart. It was still early morning, but the more the car drove, the brighter it became. Halfway through, the car stopped for everyone to rest for breakfast. Near noon, my family also went to Sam Son beach. At this time, everyone is tired after a long journey, but everyone's face is full of joy because they have finally set sail. After packing up the luggage, I and the whole group took a break for lunch. Meals at sea are always full of fresh seafood.
In the afternoon, my parents let me go to the beach. Sam Son beach is crowded with people, beautiful blue sea water. Me and the other kids in the group sat together to build sand castles on the beach. Sometimes, we go to the beach with our parents to play wave jumping. The cool sea water dispels the heat of summer.
During the days at Sam Son beach, I was allowed to visit many places by my parents. There are many beautiful scenes here, including the sea and mountains, which are extremely interesting. Parents let them take pictures on horseback, wearing ethnic children's costumes. So I have beautiful photos to make memories for this trip.
My parents said that if I do well in school next year, they will let me travel to beautiful places again. I'm really looking forward to next summer's vacation, so I promised my parents to study hard.
Bản dịch :
Hè năm ngoái, tôi và bố mẹ đi nghỉ mát ở biển Sầm Sơn. Kỳ nghỉ hè đã để lại trong em rất nhiều kỉ niệm đẹp mà em nghĩ rằng sẽ không bao giờ quên.
Trước chuyến đi, tôi đã chuẩn bị quần áo, đồ ăn, đồ dùng cá nhân và cất cẩn thận vào vali. Đúng 6 giờ sáng, cả nhà tôi lên xe, chuyến xe bắt đầu khởi hành. Trời còn sáng sớm, nhưng xe càng chạy càng sáng. Đi được nửa đường, xe dừng để mọi người nghỉ ngơi ăn sáng. Gần trưa, gia đình tôi cũng đi biển Sầm Sơn. Lúc này, ai cũng thấm mệt sau một chặng đường dài, nhưng nét mặt ai cũng tràn đầy niềm vui vì cuối cùng cũng đã ra khơi. Thu dọn hành lý xong, mình và cả đoàn nghỉ ngơi ăn trưa. Các bữa ăn trên biển luôn có đầy đủ các loại hải sản tươi sống.
Chiều bố mẹ cho đi tắm biển. Bãi biển Sầm Sơn tấp nập người qua lại, nước biển trong xanh tuyệt đẹp. Tôi và những đứa trẻ khác trong nhóm cùng nhau ngồi xây lâu đài cát trên bãi biển. Đôi khi, chúng tôi cùng bố mẹ ra biển chơi trò nhảy sóng. Làn nước biển mát lạnh xua tan đi cái nóng nực của mùa hè.
Những ngày ở biển Sầm Sơn, tôi được bố mẹ cho đi tham quan nhiều nơi. Ở đây có rất nhiều cảnh đẹp có cả biển và núi vô cùng thú vị. Bố mẹ cho bé chụp ảnh trên lưng ngựa, mặc trang phục trẻ em dân tộc. Vậy là tôi đã có những bức ảnh đẹp để làm kỷ niệm cho chuyến đi này.
Bố mẹ tôi nói nếu năm sau tôi học tốt, họ sẽ cho tôi đi du lịch những nơi tuyệt đẹp một lần nữa. Em rất mong được nghỉ hè năm sau nên em đã hứa với bố mẹ sẽ chăm chỉ học tập.