Hiện nay tình hình Covid đăng rất căng thẳng và rất phức tạp. Mỗi người dân đều phải có trachs nhiệm với đất nước và bản thân em là học sinh cũng như vậy. Khi đất nước chiến tranh thì các người anh hùng đã hy sinh tạo nên nền độc lập bây giờ. Hiện nay Covid khó khăn nên chúng ta cần có trách nhiệm. Những người dân như các mẹ thì hãy làm những việc nhỏ nhất như nấu cơm cho khu cách ly, cung cấp lương thực thực phẩm sạch và an toàn. Hay hằng ngày vẫn thấy những chuyến xe cứu trợ từ khắp các đồng bào cả nước vận chuyển hàng hoá đến TP Hồ Chí Minh và các nơi dã chiến dịch bệnh... Bản thân em cũng như các bạn học sinh cũng không biết làm gì nhiều nhưng em vẫn luôn cố gắng làm những việc nhỏ nhất để dịch bệnh mau qua như ủng hộ số tiền tiết kiệm của mình cho mọi người. Cố gắng học tập ôn lại kiến thức cũ để không ảnh hưởng tới các thầy cô trong dịch bênh đầy khó khăn này. Và đặc biệt em sẽ thật cố gắng làm theo thông điệp 5K của bộ Y tế, tuyên truyền nó tới mọi người. Và đặc biệt rằng thời buổi hiện nay, càng khó khăn nhường nào thì nhân dân ta lại đoàn kết nhường đó, chúng ta chung tay chống dịch, những tinh thần mạnh mẽ đoàn kết khiến cho tình người luôn luôn ấm áp hơn, thời buổi covid 19 dường như lạnh lẽo lắm thế nên con người ta luôn luôn phải cố gắng hơn thật nhiều, sưởi ấm tinh thần cổ vũ cho nhau, cùng nhau mỗi người chũng tay góp sức 1 phần nhỏ, chỉ cần mỗi người dân bỏ ra 1k thì cả Việt Nam sẽ có tới 90 tỷ để mua vacxin Covid 19. Mong dịch bệnh nhanh chóng qua đi trả lời người dân cuộc sống hằng ngày yên bình!