1.Mở bài:(*)Giới thiệu về câu tục ngữ “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”.
⇒Ông cha ta xưa nay có rất nhiều kho tàng các câu ca dao tục ngữ để có những bài học quý giá và răng dạy con cháu về mọi khía cạnh trong cuộc sống.Trong đó câu tục ngữ “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”,ông cha ta muốn giáo dục con cháu về vai trò của việc học hỏi và trải nghiệm trong cuộc sống.
(*)Khẳng định giá trị của câu tục ngữ
2.Thân bài:
(*)Giải thích nghĩa của câu tục ngữ:
-Nghĩa đen :Một ngày đi đường sẽ học được rất nhiều điều bổ ích,đi càng nhiều sẽ càng học hỏi được nhiều,chỉ cần ta bước ra ngoài là sẽ học được rất nhiều điều thú vị và bổ ích sẽ thu được những tri thức mới mẻ và đó chính là thành quả của quá trình học tập.
-Nghĩa bóng:Khi con người bước ra ngoài thế giới thì sẽ thu được những tri thức mới mẻ.Hiểu được những kiến thức cần có trong xã hội và cuộc sống của chính bản thân.Khi đã được thu được những kiến thức đó ta sẽ mở rộng tầm mắt và thu nhặt cho mình những tri thức của nhân loại.
-Ý nghĩa chính:Con người phải mở mang được tầm mắt để mang tri thức về cho nhân loại.Hãy đi thật nhiều nơi để tiếp thu và cho ra những kiến thức có ích về cho nhân loại.
(*)Chứng minh
-Chứng minh bằng lí lẽ:+Nếu có thì
+Nếu không có thì
-Chứng minh bằng dẫn chứng:
+trong văn chương (5 Dẫn chứng)
+trong thực tế (5 Dẫn chứng)
(*)Mở rộng
-Làm gì để có được những kiến thức ?
-Phê phán những hiện tượng nào
3.Kết bài
Cảm nghĩ của bản thân về câu tục ngữ!