$1.$ Mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất trên đời. Sẽ không ngoa khi nói rằng mẹ đã từ bỏ mọi thử để cưới chồng, sinh con. Vì thế tình yêu của mẹ dành cho con là vô hạn, vô tận. Giống như những loài quả mà mẹ hay trồng, mẹ đều nâng niu, quan tậm, chăm sóc đúng cách để chúng lớn lên thật nhanh. Tôi cũng thế, là một loài quả, mẹ đã chăm lo cho tôi rất nhiều. Qua bài thơ Mẹ và Quả của Nguyễn Khoa Điềm, chúng ta sẽ cảm nhận được tình yêu vĩ đại của mẹ dành cho con
$2.$ Những giống quả cứ lớn lên trong vòng tay của mẹ. Con cũng là một loại quả trong số đó, được meh nuôi dưỡng, chăm sóc mà lớn lên. Những thời gian cứ qua đi, thoáng chốc mẹ đã già, dẫu vậy mẹ vẫn chờ được hái những giống quả kia, tôi chỉ sợ rằng mẹ sẽ không chờ thêm được nữa. Vậy đấy, đến về già thì tình yêu của mẹ vẫn bao la, rộng lớn như vậy. mẹ vẫn yêu con, chờ con lớn nên người để có một ngày mẹ được nhìn con đứng trên tương lai rạng ngời. Bài thơ Mẹ và Quả của Nguyễn Khoa Điềm đã khiến tôi rất nghẹn ngào, xúc động
$@HannLyy$