Bài làm
`->`Đó là vào năm em học lớp 5, lớp có tổ chức một cuộc dã ngoại đến Lăng Bác. Khi đến nơi, em cảm thấy rất hân hoan, hân hoan vì được tham quan một địa danh nổi tiếng. Mọi người đi theo nhóm, mỗi nhóm 5 người. Mỗi nhóm sẽ đi một chỗ để ghi lại các thứ độc đáo rồi cuối buổi sẽ tổng kết xem nhóm nào nhiều nhất. Nhóm em được cử đi thăm quan nhà của Bác. Đó là một ngôi nhà đơn sơ, ghế, bàn chỉ được làm bằng dây mây. Em ghi được rất nhiều thứ độc đáo. Hôm đó nhóm em chỉ đứng thứ 2 nhưng em vẫn rất vui. Qua buổi tham quan này em đã hiểu được nhiều điều về cuộc sống của Bác, em còn được nhìn thấy Bác trong lăng kính nữa. Em rất vui về buổi tham quan này.