Trong cuộc sống , ai ai cũng đã làm việc tốt . Em cũng vậy , mỗi khi làm được việc tốt em cảm thấy rất vui . Đặc biệt là hôm trường em phát động phong trào Bảo vệ môi trường
Hôm ấy , em đến rất sớm . Em được cô giáo phân công lau bảng . Lau bảng xong , em liền ra ngoài giặt giẻ lau để lau bàn ghế . Xong việc , em lền cùng các bạn quét lớp và nhặt rác . Bạn nữ thì gặp chăn , xếp gối cho ngăn nắp , gọn gàng . Các bạn trại to khỏe thì đi làm những công việc như : xách nước để tưới cây , kê lại bàn ghế cho sạch sẽ , sắp xếp lại những quyển sách ở tủ thư viện . Lúc cô giáo đến lớp , cô giáo rất vui . Cô giáo bảo rằng trường mình còn phải trang trí lớp nữa . Cô giáo đã chuẩn bị từ trước . Những cậu con trai như em thì treo bóng bay . Những cô con gái thì vẽ tranh để ở cuối lớp để trưng bày . Cô giáo còn chuẩn bị những chậu hoa treo trước lớp . Cô còn mua thêm truyện tranh , sách báo và từ điển để ở thư viện nữa . Xong việc ,em cùng bạn Nghĩa đi lấy nước rôi tưới cây . Sau đó , em lau bồn cây còn các bạn nữ thì tưới . Bên cạnh chiếc bảng , cô giáo còn treo một cái bảng ghi nội quy của trường , của lớp . Lúc cô hiệu trưởng đên , cô rất hài lòng với lớp em vì sạch sẽ , đầy đủ . Cô hiệu trưởng liền cho lớp em giải nhất .
Lớp em được giải nhât , bọn em rất vui . Bọn em thấy rằng làm việc tốt không những được người khác khen ngợi mà còn góp phần bảo vệ môi trường thêm xanh - sạch - đẹp
$@chienbinhkieuhanh$