Khung cảnh buổi sáng hôm ấy thật thoáng đãng biết bao ! Gió thổi nhẹ khiến tôi cảm thấy dễ chịu và bớt căng thẳng . Ở ngoài cửa sổ , những khóm hoa xinh đẹp đang đua đưa như chào đón tôi vì ngày đầu tiên đi học . Còn có những chú chim hót lên bản nhạc nhộn nhịp . Có vẻ chúng cũng biết hôm nay là ngày đầu tiên đi học của tôi . Còn có những bác hàng xóm đang ngồi nói chuyện với nhau ở ngoài trời . Họ vừa nói vừa cười trông có vẻ thích thú lắm . Riêng tôi , mẹ đã chuẩn bị đồ ăn sáng rất ngon và sách vở , quần áo rất đầy đủ . Ăn xong bữa sáng và chuẩn bị đồ thì mẹ chở tôi đến trường . Lúc này thì bầu trời bắt đầu tối lại . Những hạt mưa nhỏ rơi tí tách lên vai áo tôi . Mẹ tôi thấy vậy liền dựng xe để lấy áo mưa mặc cho tôi . Sau đó mẹ đi mà chẳng màng mặc áo cho mình . Nhìn mẹ vậy tôi vừa cảm động và thương mẹ lắm !