Qua đoạn văn, em thấy Dế Mèn là một chàng thanh niên cường tráng, khỏe mạnh. Đi đứng oai vệ, lúc nào cũng ra dáng con nhà võ, tính cách hưng hăng, kiêu ngạo, xem thường người khác, ảo tưởng đến sức mạnh của mình. Thái độ coi thường kẻ khác, vô tâm, vô cảm. Tự cho mình là nhất, chú không ngần ngại cà khịa với tất cả mọi bà con trong xóm.Từ những tính cách hung hăng, kiêu ngạo, Dế Mèn trở nên sợ hãi, hèn nhát. Qua đó, chúng ta thấy Dế Mèn là một kẻ có vẻ đẹp cường tráng của tuổi trẻ nhưng tính cách kiêu căng, hóng hách, hung hăng, xốc nổi,... Thái độ của Dế Mèn với Dế Choắt là kẻ cả, trịch thượng ví von so sánh như gã nghiện thuốc phiện, xưng hô chú mày, tính tình khinh khỉnh, giọng điệu luôn chê bai người khác.
Học tút ~~~~
xin hn*