Vào ngày kỉ niệm 30 năm thành lập trường em - trường THCS.............. Nhà trường cho trang hoàng lại phòng truyền thống và cho học sinh ra vào tham quan,
Phòng truyền thống không quá rộng, nỏi bật. Chỉ là vài gian phòng nhỏ, gian phòng chính có một mô hình trường học, đúng và chính xác đến từng chi tiết nhỏ. Trên tường treo nhũng tranh ảnh cuiar các thầy hiệu trưởng trước đây, các cô giáo xuất sắc và những tấm ảnh quý giá hồi mới thành lập trường. đi vào bên trong là bảng tuyên dương các thầy cô giáo xuất sắc đã đạt thành tích trong nhiều cuộc thi; các giải thưởng mà trường đã đạt được cũng như giấy khen của các anh chị hs giỏi cấp thành phố, quốc gia. 30 năm thành lập không phải là quá dài, nhưng trường đã có nhiều thành tích, và xét theo lực học thì trường đứng thứ 2 toàn huyện. Em rất tự hào về trường em
Văn hơi xàm, mong nhận=)))
chúc bạn học tốt!!!