A. Mở bài
- Giới thiệu mình là Mị Châu
B. Thân bài
- Sự việc xây thành Cổ Loa và giữ nước của An Dương Vương
+ Cha ta bắt xây dựng đất nước Âu Lạc, cha ta bắt đầu xây thành với mong muốn bảo vệ vững chắc đất nước nhưng thành xây lên cao rồi lại đổ xuống.
+ Nhờ có Rùa Vàng giúp đỡ cha ta chẳng mấy chốc mà đã xây xong thành. Thành có hình xoáy ốc nên được đặt tên là Loa Thành.
+ Rùa Vàng tháo móng vuốt đưa cho vua cha và bảo lấy nó làm lẫy nỏ, khi có giặc thì mang ra dùng rồi ra về.
+ Vua cha sai Cao Lỗ lấy móng của thần Rùa đem làm lẫy nỏ và nó được gọi với cái tên là nỏ "Linh quang Kim Quy thần cơ". Từ ngày có nỏ thần, vua cha đã đánh tan quân Đà xâm lược.
- Vua cha đồng ý gả ta cho Trọng Thủy
- Ta và Trọng Thủy sống rất hạnh phúc, một hôm chàng nói muốn xem chiếc nỏ thần. Ta đã lén cha cho chàng xem.
- Trước lúc trở về phương Bắc, chàng còn hỏi ta cách tìm lại ta nếu Nam Bắc chia lìa, ta bảo chàng cứ theo dấu áo lông ngỗng sẽ tìm thấy ta.
- Trọng Thủy quay về phương Bắc chưa được bao lâu thì quân Đà kéo xuống xâm lược Âu Lạc.
- Cha ta mang nỏ thần ra nhưng nỏ thần bị mất lẫy nên đã vội vàng lên lưng ngựa phi đi, trên ngựa còn có ta.
- Đến bờ biển, biết không còn đường để đi, vua cầu cứ sứ Thanh Giang thì sứ Thanh Giang bảo: "Giặc ở sau lưng ngươi đấy".
- Lúc đó vua cha rút gươm và chém ta.
C. Kết bài
- Suy nghĩ của bản thân