4. Hãy viết đoạn văn khoảng 10 – 12 câu tả một người em mới gặp lần đầu nhưng để lại cho em những ấn tượng sâu sắc.
giúp mình với mình đang cần gấp
ai làm nhaanh nhất mình tick
Ai trong mỗi chúng ta đều có một người bạn trong cuộc đời. Nhưng muốn đến được sự thân thiết thì chúng ta cần có những lần gặp gỡ đầu tiên. Em vẫn còn nhớ một đã để lại cho em một ấn tượng sâu sắc trong lần đầu gặp mặt, đó là Linh. Em gặp bạn lần đầu tiên vào năm lớp 3, khi đó bạn là người mới chuyển đến lớp em. Ấn tượng đặc biệt bạn để lại trong em chính là giọng nói thanh thoát, cùng với dáng người nhỏ nhắn nhưng vô cùng nhanh nhẹn. Bạn bết hai búi tóc xinh xinh làm khuôn mặt bạn càng trở nên tươi tắn, rạng rỡ. Khi bạn cười làm lộ ra hai hàm răng trắng trông vô cùng đáng yêu. Bạn có một nước da trắng hồng rất nổi bật. Mặc dù chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên nhưng em cảm thấy rất quý bạn. Những ngày sau đó chúng em đã làm quen với nhau, lâu dần thì trở nên thân thiết. Dù sau này có lớn lên em cũng sẽ không bao giờ quên được những ngày tháng tươi đẹp cùng trải qua bên bạn
( Bạn tham khảo nha ✓✓)