Em tham khảo đoạn văn dưới đây nhé:
Trong cuộc sống xã hội hiện nay có rất nhiều những cám dỗ nhưng không phải ai cũng bị những cám dỗ ấy chi phối. Mỗi cá nhân vẫn luôn có sự sẻ chia, san sẻ. Chính điều này đã làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Do vậy, có một câu danh ngôn đã khắc họa sựu đùm bọc, yêu thương khiến cuộc sống của mỗi con người trở nên tốt đẹp hơn: " một nụ cười có thể thay đổi một ngày, một cái ôm có thể thay đổi một tuần,một lời nói có thể thay đổi một cuộc sống ". Mỗi buổi sáng khi tỉnh dậy, hãy nở một nụ tươi chào ngày mới, hãy nở nụ cười khi gặp những người xung quanh. Khi có người buồn bã, đau khổ, hãy tặng họ một cái ôm, một cái ôm thấu hiểu và cảm thông. Hay hãy biết cẩn thận trong lời nói, hãy nói ra những lời yêu thương, những lời hay lẽ phải để có thể khiến cuộc sống thêm nhôn nhịp, lạc quan và vui vẻ hơn. Cuộc sống luôn có rất nhiều những điều xấu, những tình huống khó khăn, những nỗi buồn. Nếu không thể tự mình vươn lên trong cuộc sống, không tự mình lạc quan, vui vẻ thì sẽ không thể nào đạt được cái đích mà mình mong muốn, không thể khiến cho mọi người xung quanh yêu mến, không thể gắn bó những mối quan hệ lại với nhau. Mỗi cá nhân hãy tự mình rèn luyện tinh thần lạc quan, sự vui vẻ trong cuộc sống. Không có khó khăn nào không thể vượt qua không có cạm bẫy nào không thể tránh khỏi. Hãy tự mình vươn lên từ những thử thách trong cuộc sống. Có như vậy, chính bản thân mỗi người mới có thể trưởng thành và đạt được mục đích mà mình mong muốn.