Hãy viết một đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của anh chị về ý kiến được nêu trong đoạn trích Giá trị của một người chính là ở chỗ người đó phục vụ xã hội như thế nào. A. B. C. D.
Đáp án đúng: Giải chi tiết:1.1: Giải thích - Giá trị: phần đáng quý, có ích, có giá. - Phục vụ xã hội: cống hiến cho xã hội, mang lại những điều có ích cho xã hội => Cái đáng quý nhất của cuộc đời mỗi con người là phần cống hiến cho xã hội, đem lại những điều tốt đẹp cho những người xung quanh. Cái còn lại cuối cùng là ghi dấu trên cuộc đời, trong trái tim mọi người. 1.2: Bình luận, chứng minh a. Vì sao phần giá trị nhất là ở chỗ phục vụ cho xã hội như thế nào - Con người là tổng hòa của các mối quan hệ xã hội. Sống không chỉ vì mình mà còn vì những người xung quanh. Cuộc sống sẽ có ý nghĩa hơn rất nhiều nếu chúng ta biết chung sống, vì người khác. - Cuộc đời đẹp nhất là cuộc đời không vị kỉ, không thể chỉ biết vì mình. - Vì xung quanh vẫn còn những người kém may mắn nên phải biết sống vì người khác để xã hội tốt đẹp hơn. - Con người luôn cần quan tâm, sẻ chia, đồng cảm, chúng ta biết sống vì nhau sẽ gắn kết, yêu thương hơn rất nhiều vì trái tim sẽ tìm đến trái tim, tâm hồn sẽ đi tìm những hồn đồng điệu. b. Biểu hiện - Những người biết phục vụ cho xã hội + Từ những hành động nhỏ nhất như giúp đỡ một em bé lạc mẹ, nắm tay bà cụ sang đường đến hi sinh vì lí tưởng. + Biết phục vụ xã hội thì mang lại những điều tốt đẹp gì? -Những người vị kỉ, chỉ sống cho riêng mình, hậu quả sẽ ra sao? c. Mở rộng - Biết phục vụ, đóng góp nhưng phải có năng lực, phải mang lại hiệu quả. - Những người lấy việc đóng góp đó để PR bản thân. 1.3: Bài học hành động và liên hệ bản thân - Đóng góp cho xã hội tùy theo sức của mình - Liên hệ bản thân