Tôi thường kể chuyện cho con cháu nghe về chuyện làm cho Dế Choắt chết khiến cho tôi ân hận và nhớ mãi những việc làm năm xưa . Tôi bồi hồi và suy nghĩ lại về việc làm của mình. Cuối cùng, tôi quyết định đi thăm mộ và đem một chút đồ để cúng dỗ cho Dế Choắt . Muốn đi qua mộ của Dế Choắt,tôi phải đi khoảng 45 phút đến 1 tiếng mới đến nơi. Tôi nhìn lại và cảm thấy lạ hơn hồi mà tôi chôn Dế Choắt, lạ nhất là chi tiết cây đa cổ thụ hồi tôi mới chôn Dế Choắt còn chưa được cao lắm bây giờ tôi thấy cây đa cổ thụ đó cao ngất trời luôn, đất hồi đó còn chưa được bằng phẳng đi còn đá lởm chởm mà thế bây giờ và đã được san phẳng rất đẹp. Tôi ngồi xuống suy nghĩ rồi chuẩn bị đem ra đồ để cúng cho Dế Choắt rồi thắp một nén nhang cho Dế Choắt . Khi tôi cúng xong, tôi ở lại một chút để ngồi cho đến khi gần chập tối khoảng 5 giờ, tôi lẳng lặng đi ra về.