Câu 1
a) Câu chuyện kể về cuộc đối thoại giữa cha và người con, trong đó câu trả lời của ba cho thắc mắc của người con về bộ quần áo của mình đã cho thấy vẻ đẹp của người cha. Đó là vẻ đẹp của sự hi sinh, tình yêu thương mà ch dành cho con.
- Nhan đề: bộ đồ của cha
b) Câu nghi vấn: Tại sao ba không ăn mặc "tử tế" như ba của mấy đứa bạn con
Tác dụng: dùng để hỏi
c) Người cha trong câu chuyện nổi bật lên với tình yêu thương con sâu sắc. Điều đó được thể hiện qua sự hi sinh của cha dành cho con, muốn dành tất cả những điều tốt đẹp cho con. Vì thế nên cha không chú ý đến bộ quần áo của mình, đến vẻ ngoài của mình mà muốn tiết kiệm đẻ cho con. Vẻ đẹp của tình cha trong câu chuyện thật sâu sắc
Câu 2
Bài thơ " Tức cảnh Pác Bó" là một trong những bài thơ tiêu biểu của Bác Hồ và thể hiện vẻ đpẹ của phong thái ung dung, tinh thần lạc quan yêu đời, tình yêu thiên nhiên trong con người vĩ đại. Ngay ở những câu thơ đầu Bác đã mở ra trước mắt người đọc một nếp sống sinh hoạt rất đều đặn, nhịp nhàng nhưng một đặc điểm là tất cả đều gắn liền với thiên nhiên " Sáng ra bờ suối, tối vào hang/Cháo bẹ, rau măng vẫn sẵn sàng" .Cuộc sống thường ngày của Bác ở nơi núi rừng thiếu thốn trăm bề , Bác chỉ ăn những thứ sẵn có của núi rừng :cháo bẹ , rau măng .Dù khó khăn là vậy nhưng Bác vẫn luôn hài lòng, chấp nhận, sẵn sàng vượt lên khó khăn trắc trở. Khó khăn gian khổ tới đâu cũng không bao giờ có thể làm nhụt đi tinh thần ý trí của Bác cũng như của cả dân tộc ta.Thế nhưng khó khăn gian khổ tới đâu cũng không bao giờ có thể làm nhụt đi tinh thần ý trí của Bác cũng như của cả dân tộc ta. Đằng sau cuộc sống mộc mạc, giản dị ấy là công việc lớn lao mà Bác đang theo đuổi, là phong trào cách mạng đang cần sự chỉ đạo sáng suốt của Người " Bàn đá chông chênh, dịch sử Đảng/ Cuộc đời cách mạng thật là sang".Sống giữa thiên nhiên, làm việc giữa đất trời khoáng đạt, Bác cảm thấy vui và hăng say với công việc của mình. Trên cái bàn đá “thiên tạo” ấy, Bác vẫn miệt mài dịch sử Đảng, tìm ra đường lối để thực hiện cuộc cách mạng giải phóng dân tộc.Chữ sang ở cuối bài thơ đã tỏa sáng tinh thần của toàn bài thơ. Sang ở đây không phải là vật chất sang trọng, giàu sang phú quý mà đây là cái thoải mái tinh thần, cuộc sống đầy ý nghĩa của người cách mạng. Với Bác, cứu dân, cứu nước là niềm vui, là lẽ sống, là lí tưởng của mình.Tinh thần ấy đã giúp Bác vượt qua mọi khó khăn gian khổ để lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành thắng lợi vẻ vang.