Câu thơ có ý nghĩa là không có việc gì khó, chẳng qua lòng người nao lúng, sợ gian khó, hiểm nguy nên mới thấy mọi việc trở nên khó khăn, mệt mỏi. Chỉ cần chúng ta dũng cảm, can trường và có quyết tâm cao độ thì mọi khó khăn cũng chỉ là thử thách để ta tôi luyện mình để trưởng thành và giành chiến thắng.
Trong thời đại ngày nay, yếu tố con người có vai trò vô cùng quan trọng trong việc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước :
- Con người là chủ nhân của đất nước, là nòng cốt đi đầu trong việc xây dựng và đưa đất nước phát triển.
- Con người với những bản lĩnh và trí tuệ của của mình đang từng ngày chinh phục những khó khăn, thử thách để đưa đất nước ta ngày càng phát triển.
- Đất nước ta rất cần những con người có lòng quả cảm, có tinh thần thép và ý chí kiên cường để có thể học tập, trau dồi kiến thức, cũng như kĩ năng, mang những điều mình học được ra phát triển đất nước.