Câu 1:
Theo tác giả, khi ta cảm thấy lo buồn hay gặp bất trắc thì ít nhất bố mẹ, thầy cô và bạn bè cũng sẽ lo lắng, xót xa cho chúng ta
Câu 2:
Theo em, "hạnh phúc" trong đoạn trích được hiểu là đem đến hạnh phúc cho những người người xung quanh, cho cuộc sống chung và từ đó làm cho bản thân cảm thấy hạnh phúc
Câu 3:
Việc tác giả liên tục đặt ra những câu hỏi tu từ ở đoạn 1 nhằm khơi gợi những suy nghĩ cho người đọc, từ đó làm tiền đề cho những gì mình trình bày ở bên dưới
Câu 4:
Em hoàn toàn đồng ý với ý kiến trên. Trong cuộc sống, sự tồn tại và phát triển của mỗi con người dù rất nhỏ nhưng đó vẫn là một phần tử rất nhỏ trong cuộc sống chung. Mỗi hành động, mọi việc làm của mỗi con người đều ít nhiều có tác động lên những người xung quanh. Chính vì vậy, mỗi người cần ý thức được sự ảnh hưởng tích cực của bản thân mình lên những người xung quanh hoặc có những điều chỉnh hành vi sao cho chuẩn mực để góp phần làm đẹp cho cuộc sống xung quanh