@ Cherry
" Xã hội này khôn thi sống ngu thì chết" Đúng vậy, trong xã hội hiện nay nếu người khôn thì họ có thể tồn tại, người ngu thì có thể không sống được. Câu nói trên cũng muốn nhắc nhở rằng : " sống thì phải thông minh" đồng nghĩa với việc chúng ta cần phải học hành thật chăm chỉ, không nên vì lí do nào mà chối bỏ tri thức. Chúng ta phải vượt qua nhiều khó khăn, gian nan, khổ sở để tìm đến " hộp tri thức". Không sai! Cũng như bạn có trí thông minh, đầu óc lanh lợi thì bạn sẽ thành công sẽ được người khác tôn trọng và yêu quí bạn. Ngược lại với nó là câu nói " ngu thì chết" mọi người nghĩ sao về nó? Còn tôi thì nghĩ rằng những người ngu có nghĩa là những người không thông minh. Họ là người không làm được việc gì cho đất nước, gia đình. Họ chỉ sống dựa vào người khác, nếu người mà họ dựa dẫm rời đi thì có nghĩa là những người này sẽ " chết". Vì sao lại vậy chứ ? Vì họ là người không chăm lo học hành, họ từ chối tri thức, chỉ đi đến nửa đường họ đã nản chí và quay trở lại. Những người này sẽ không được người khác tôn trọng, ngược lại họ còn bị người khác khinh bỉ, nói này nói nọ. Cũng như bọn tôi thường nói " Khôn mới sống được". Qua câu nói trên bạn hãy rút ra khinh nghiệm rằng " Cho dù có trải qua bao con đường gian nan đi chăng nữa thì một hạnh phúc và một cuộc sống dư thừa sẽ chờ đón bạn ở phía trước và tôi tin là bạn sẽ làm được".
* Chúc bạn học tốt*
Cho mik CTL hay nhất nha!!