Em còn nhớ rõ cái ngày mà bé mèo mướp trở thành một thành viên trong gia đình em. Ngày hôm đó là sinh nhật em, vì mẹ biết em thích mèo nên đã mua một chú mèo mướp tặng em làm quà.
Em đặt tên cho chú mèo là bé Mướp, cái tên bắt nguồn từ giống loài mèo mướp. Chú có bộ lông đen mịn điểm nhiều chỗ lông trắng cũng rất mượt mà. Mèo đã lớn hơn trước rất nhiều, lúc mang về nó chỉ nằm gọn trong vòng tay của em mà giờ đây, nó đã dài đến hai gang tay. Bộ lông dày, ấm áp được cu cậu chăm lo rất cẩn thận nên mềm mịn như bông. Đầu của mèo tròn như cuộn len nhỏ, thân hình thon gọn, uyển chuyển và dẻo dai của anh chàng lại rất rắn rỏi mạnh mẽ. Nó có bộ vuốt dài, sắc bén , bộ vuốt ấy là vũ khí nguy hiểm đối với những con chuột không biết điều. Em thích nhất là đôi mắt của chú. Nó long lanh , mọng nước tròn xoe như hai hòn bi ve trong suốt. Cái mũi thì nhỏ nhắn, hồng hồng lúc nào cũng ẩm ướt. Không chỉ có bộ vuốt sắc nhọn, mèo còng có bộ ria mép dài vươn về hai phía. Có lẽ đâu cũng là bộ phận khiến chú tự hào nhất bởi sự nhạy bén như một chiếc ra đa hiện đại. Nhờ có bộ ria cực ngầu này đã giúp cho mèo bắt chuột dễ dàng hơn. Hoạt động chính của mướp là ban đêm. Còn ban ngày chú hiền lành đáng yêu, thường hay nằm dài đón nắng vào sáng sớm, liếm láp rửa sạch thân thể mình hay chơi cùng những cuộn len lăn tròn ưa thích. Thỉnh thoảng mướp quan sát xung quanh như thể thăm dò địa bàn của những con chuột láu cá. Và khi màn đêm buông xuống cũng là lúc mọi hoạt động bắt đầu. Xác định được mục tiêu, chú không nóng vội mà toàn thân im phăng phắc,hai mắt trong đêm tối vẫn tỏa sáng lấp lánh, chờ đợi một giây lơ là của kẻ địch là nhanh như cắt sẽ vồ đến ghim chặt con mồi trong móng vuốt sắc nhọn của mình. Chắc hẳn không có một con chuột nào là đối thủ của Mướp.
Em rất yêu quý mướp của em. Em hi vọng sẽ mãi không phải xa chú và chính mèo mướp là bạn đồng hành cùng em trong suốt tuổi thơ yêu dấu.
gửi bạn ạ [nếu dài bạn có thể cắt bớt những đoạn không quan trọng]