Bài Làm :
Đoạn văn trên cho em thấy rõ được bản chất ác độc, lòng lang dạ thú và bộ mặt vô nhân tính của tên quan phụ mẫu. Một tên ác nhân chỉ biết thờ ơ trước sinh mạng của hàng trăm nghìn người. Một kẻ vô trách nhiệm chỉ biết ngồi ung dung trong đình hưởng thụ, chơi bài bạc cùng với nhưng tên quan khác. Là bậc cha, mẹ của người dân đáng lẽ phải lo cho họ, vậy mà hắn lại chỉ biết ăn chơi trong đình. Đã vậy, khi có người dân nhà quê vào báo tin đê vỡ thì ai nấy trong đình đều sợ hãi, riêng hắn lại thờ ơ, bực tức và mắng chửi, đuổi cổ người báo tin ấy ra ngoài không một chút quan tâm, lo lắng. Một kẻ vô lương tâm, thiếu trách nhiệm đáng bị lên án.