Cảm nhận của em về đoạn thơ sau:
Nghe thầy đọc thơ
Em nghe thầy đọc bao ngày
Tiếng thơ đỏ nắng xanh cây quanh nhà
Mái chèo nghe vọng sông xa
Đêm đêm nghe tiếng của bà năm xưa
Nghe trăng thở động tàu dừa
Rào rào nghe chuyển cơn mưa giữa trời
Thêm yêu tiếng hát nụ cười
Nghe thơ em thấy đất trời đẹp ra
(Trần Đăng Khoa)
Đoạn thơ giúp ta hiểu , giúp ta cảm nhận được tiếng đọc thơ của thầy . Tiếng thơ làm thay đổi cảnh vật , giúp ta có thể thấy thế giới xung quanh đang dần thay đổi . Giúp ta cảm nhận được thế giới đang dần thay đổi thành thế giới tươi đẹp hơn .