Câu 40.
a. Cách cảm nhận về màu sắc thiên nhiên của tác giả ở đoạn thơ trên độc đáo ở chỗ:
- Cùng là nắng nhưng tác giả đã nhìn ra được các sắc thái khác nhau của nắng thông qua các sự vật như: bông cúc; bướm vàng; lúa chín; trái thị, trái hồng.
- Tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ so sánh để ca ngợi nắng.
- Tác giả còn muốn thể hiện sự gần gũi và ấm áp của nắng đối với con người.
b. Qua đó, em thấy tác giả là một người rất yêu thiên nhiên và am hiểu về thiên nhiên qua cách dùng từ.
c. Qua bài thơ trên em cảm nhận được vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên quanh ta. Mỗi hình ảnh bông cúc, bướm vàng, lúa chín hay trái thị, trái hồng đều được tác giả so sánh với nắng. Mỗi tia nắng trong những dòng thơ luôn mang lại mỗi vẻ đẹp khác nhau của thiên nhiên. Nắng của bông cúc làm cho bông hoa nở rộ và luôn khoe sắc. Nắng của bướm vàng là sự bay lượn dẻo dai của đàn bướm. Nắng của lúa chín là nắng của những hạt lúa chín ươm cả cánh đồng. Nắng của trái thị, trái hồng là nắng của những cây hoa quả đơm hoa kết trái. Thiên nhiên còn rất nhiều điều mà em chưa biết nhưng em thấy được sự đẹp đẽ của thiên nhiên. Em rất yêu thiên nhiên và sẽ bảo vệ thiên nhiên
#No copy
#Cho mk 5* cảm ơn và ctlhn nha.
@huynhkhoi4 from @Loa Phường