Từ xưa đến nay, nhân dân ta luôn có một tinh thần yêu nước mãnh liệt. Thật vậy, từ thuở lập nước cho đến ngày nay thì cái tinh thần yêu nước đấy lại ngày càng sôi nổi. Biết bao anh hùng đã hi sinh , xả thân thầm lặng để bảo vệ, giữ gìn nên độc lập dân tộc. Cho đến ngày nay, tình yêu nước vẫn được gìn giữ rất cẩn thận. Bởi thứ tinh thần đấy như một món quà, một báu vật quý báu của dân ta. Những bạn trẻ, học sinh ngày nay đang ra sức học tập, cố gắng trở thành một con người tốt để mai sau trở thành người có ích cho đất nước, Tổ Quốc. Các học sinh đang thi nhau, phần đấu lỗ lực hết bản thân mình để mang lại niềm vui, góp một phần không nhỏ cho đất nước. Đặc biệt, ngày nay một số bạn học sinh không ngững lỗ lực, cố gắng đến cùng bằng cách giao lưu, thi đấu với các bạn nước ngoài , không ngừng học hỏi. Họ đều mang lại những vinh quang, chiến thắng vẻ vang, làm nổi bật, rạng danh Tở quốc ta. Không chỉ có vậy, một số việc như sức tuyên truyền, ủng hộ việc làm thiết thực , bảo vệ Tổ Quốc- tinh thần yêu nước của dân tộc đều được học sinh ra sức đóng góp. Nhờ có những con người như vậy mà đất nước ta đã gần cảnh giác, chú ý hơn,.. Thời kì hòa bình yêu nước thể hiện ở những hành động, không ngừng nỗ lực để xây dựng và phát triển đất nước: học tập, dựng xây, kiến thiết đất nước.
*Câu đặc biệt : Không chỉ có vậy, một số việc như sức tuyên truyền, ủng hộ việc làm thiết thực , bảo vệ Tổ Quốc- tinh thần yêu nước của dân tộc đều được học sinh ra sức đóng góp.