Vào giờ ra chơi, sân trường ồn ào, náo nhiệt. Các bạn học sinh tỏa ra vui chơi khắp sân trường. Nhóm này nhảy dây, nhóm kia đa cầu, chơi nhảy lò cò,....Em đang ngồi bên gốc cây bàng nói chuyện vui cùng với mấy bạn thì một việc xảy ra: bạn Hùng lớp em đuổi bắt bạn Hải. Chẳng may va phải một em lớp 1 khiến em bị ngã. Có lẽ ngã đau, nên em đó òa khóc. Nghe tiếng khóc, Hùng chạy lại đỡ em nhỏ đứng lên. Em nghe Hùng nói với em bé: "Anh xin lỗi em. Anh mải vui quá nên đã va phải em, làm em bị ngã. Em có sao không?". Em thấy bạn Hùng nhìn khắp người em nhỏ. Thấy quần áo em nhỏ dính đất, Hùng liền lấy tay phủi cho sạch. Rồi quay lại hỏi mấy đứa chúng em để xin khăn giấy. Em đưa khăn giấy cho bạn và lau mặt cho em nhỏ. Hùng kéo tay áo của em nhỏ lên xem có bị trầy xước gì không. Thấy em ấy không việc gì. Hùng mừng lắm và xin lỗi em nhỏ thêm một lần nữa. Chứng kiến sự việc từ đầu đến cuối, em thấy Hùng tuy mắc lỗi nhưng đã biết nhận lỗi và quan tâm đến em học sinh lớp 1. Qua lời nói và hành động của bạn Hùng, em cũng đã rút ra được bài học cho bản thân: khi chơi phải chú ý đến những bạn xung quanh. Không may mắc lỗi thì phải biết nhận lỗi và sửa chữa