Đề 1 :
Câu 1 : PTBĐ chính : tự sự
Câu 2 : Ngôi thứ 3
Câu 3 :
_ Người hiếu thảo đó là em bé. Vì mặc dù mẹ em đã mất nhưng em vẫn nhớ tới mẹ, muốn mua một bó hoa tặng mẹ, đi đến tận mộ của mẹ để tặng hoa.
Câu 4 :
_ Chúng ta cần biết biết ơn người mẹ của mình, cần phải hiếu thảo với mẹ. Vì mẹ chính là người có ơn dưỡng dục chúng ta, là người nuôi dạy ta nên người. Đồng thời, ta cũng cần phải biết cách thể hiện tình cảm của mình đối với mẹ, sao cho những món quà mà chúng ta tặng mẹ thật ý nghĩa và thể hiện được tấm lòng hiếu thảo của ta với mẹ.
Đề 2 :
Câu 1 : PTBĐ chính : miêu tả
Câu 2 :
_ Chi tiết :
+ cánh diều mềm mại như cánh bướm
+ Tiếng sáo diều vi vu trầm bổng.
+ Sáo đơn, rồi sáo kép, sáo bè,... như gọi thấp xuống những vì sao sớm
Câu 3 :
_ Tác dụng :
+ Phép so sánh giúp cho câu văn diễn đạt thêm gợi hình, gợi cảm. Giúp người đọc dễ hình dung ra khung cảnh bầu trời lúc ấy.
+ Nhấn mạnh vẻ đẹp bao la, rộng lớn của bầu trời cũng như sự mềm mại của nó.
+ Thể hiện sự liên tưởng, tưởng tượng độc đáo của tác giả
Câu 4 :
Thông qua cánh diều, tác giả muốn nói lên những hi vọng, khát vọng của bản thân. Những khát khao đó vô cùng tha thiết, cứ luôn cháy mãi trong tâm hồn và nó giống như một cánh diều bay lượn giữa bầu trời rộng lớn, tự do làm những điều hằng theo đuổi, những ước mơ, hoài bão.