* Dàn bài:
MB: dẫn dắt vấn đề: trách nhiệm của học sinh trong việc phòng chống đại dịch Covid 19.
TB:
1. Khái quát vấn đề: dịch Covid 19
- Tình hình đại dịch Covid trên thế giới và ở Việt Nam
- Ảnh hưởng của dịch Covid 19:
+ Kinh tế điêu đứng
+ Xã hội có nhiều vấn đề tồn đọng: thất nghiệp, lòng tham, sự ích kỉ,...
- Con người với đại dịch Covid:
+ Các y bác sĩ miệt mài sản xuất vắc xin chống Covid
+ Lực lượng bộ đội phục vụ công tác phòng chống dịch
+ Tình đoàn kết, tình yêu thương giữa con người với con người được nâng cao
2. Trách nhiệm của học sinh
- Trong suy nghĩ:
+ Không hoang mang
+ Có hiểu biết đúng đắn về đại dịch Covid
+ Có niềm tin vào khă năng chống dịch, dập dịch
- Trong hành động:
+ Thực hiện đúng chỉ thị 5K của Bộ Y tế: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế
+ Tuyên truyền gia đình, bạn bè, người thân thực hiện theo chỉ thị của Bộ Y tế
+ Nâng cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái: quyên góp cho những người có hoàn cảnh khó khăn.
3. Mở rộng vấn đề: cần phê phán:
- Những cá nhân vị kỉ, lợi dụng dịch để trục lợi cho bản thân
- Những cá nhân gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch
KB: liên hệ bản thân
* Bài viết:
Trong thời gian vừa qua, có một con quỷ đen không mời mà đến đã gõ cửa trái đất. Con quỷ đen đã làm chao đảo cả nhân loại, là mỗi lo lắng chung của thế giới. Đó chính là con quỷ đen Covid 19. Việt Nam cũng không nằm ngoài nỗi lo ấy. Từng ngày, từng giờ, Đảng và nhân dân ta đang nỗ lực hết mình để dập dịch. Trong tình hình đó, học sinh chúng ta cũng cần phải thực hiện trách nhiệm của mình.
Tính đến thời điểm hiện nay, số ca mắc trên toàn thế giới đã có hơn 100 triệu ca và hơn 2 triệu người tử vong. Ở Việt Nam, có 2 nghìn ca mắc covid và 35 người tử vong. Những con số này đã chứng minh mức độ nguy hiểm khủng khiếp của đại dịch Covid. Trong năm qua, nền kinh tế nước nhà cũng gặp nhiều khó khăn, kéo theo đó, nạn thất nghiệp cùng sự băng hoại về đạo đức cũng diễn ra. Thật buồn khi chúng ta phải chứng kiến những thành phần sống tư lợi cá nhân, tự ý tăng giá khẩu trang, giá thực phẩm, trốn cách ly, trốn khai báo y tế hoặc khai báo gian dối,...
Song, bên cạnh những tình trạng tiêu cực ấy, chúng ta phải ghi nhận tinh thần đồng lòng của toàn dân tộc. Các y, bác sĩ tuyến đầu ra sức sản xuất vắc xin chống Covid. Các chú bộ đội phục vụ tận tình trong khu cách ly, thậm chí chấp nhận điều kiện sinh hoạt khó khăn để chặn nhập cư trái phép ở cửa khẩu. Khắp cả nước, những ATM gạo, ATM khẩu trang ra đời, giải quyết bước đầu khó khăn của người dân. Có thể dù, càng khó khăn thì tinh thần nhân ái canfd nhân rộng.
Là học sinh, chúng ta cũng cần góp sức mình vào công cuộc chống giặc Covid của toàn dân tộc. Trước hết, chúng ta không hoang mang trước dịch. Tiếp đó, chúng ta cần có hiểu biết đúng đắn về Covid. Chúng ta có thể tìm hiểu qua sách, báo, tivi, internet hoặc từ thầy cô, bố mẹ. Tuy nhiên, cần chọn lọc thông tin đúng để tránh tin giả, tin gây hoang mang. Chúng ta cũng cần tin tưởng vào khả năng chống dịch của Đảng, Nhà nước, Bộ Y tế. Thực tế cho thấy, nước ta chống dịch và dập dịch rất tốt. Trong khi ở các quốc gia khác, số người mắc và tử vong càng ngày càng tăng cao thì con số 2000 ở Việt Nam vẫn chỉ là con số nhỏ.
Không chỉ phòng dịch từ ngay trong suy nghĩ, chúng ta cũng cần "tuổi nhỏ làm việc nhỏ" để phòng chống dịch. Chúng ta cần thực hiện nghiêm túc chỉ thị 5K của Bộ Y tế: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế. Đây là những hành động đơn giản mà có ý nghĩa vô cùng. Chúng ta cũng cần tuyên truyền gia đình, bạn bè, người thân chung tay chống dịch. Hơn nữa, chúng ta có thể ủng hộ vật chất hoặc tinh thần tùy theo khả năng để giúp đỡ những người khó khăn trong tình hình hiện nay.
Covid càng nguy hiểm thì trách nhiệm của mỗi công dân càng phải được chú trọng. Ấy vậy mà vẫn có những cá nhân sống vô trách nhiệm, không tuân theo chỉ thi 5K của Bộ Y Tế, có những hành động gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch. Đó là những trường hợp cần phê phán.
Bản thân em ý thức rõ được trách nhiệm của mình đối với đất nước hiện nay. Em sẽ cùng chung tay với cả nước chống dịch. Em tin rằng vào một ngày không xa, chúng ta có thể xóa sổ Covid khỏi trái đất này.