Ngọc: Hôm nay chúng ta sẽ nói về sở thích của bạn, sưu tầm chai thuỷ tinh. NÓ hơi lạ nhỉ?
Mi: Đúng vậy.
Ngoc: Bạn bắt đầu có sở thích đó khi nào?
Mi: 2 năm trước. Tôi xem 1 chương trình trên TV về sở thích này và tôi thích nó
Ngoc: Bạn có chia sẻ sở thích này với ai không?
Mi: Có chứ, mẹ tôi cũng thích nó
Ngoc: Nó có khó không?
Mi: Không nha. Tôi chỉ sưu tầm những chai thuỷ tinh xinh đẹp sau khi chúng tôi dùng nó. Bà tôi cũng tặng tôi vài cái
Ngoc: Bạn làm gì với những chai đó?
Mi: Tôi có thể làm bình hoa hoặc đèn ngủ từ chúng. Tôi giữ lại những chai độc lạ và để chúng và những nơi khác nhau trong nhà. Nó trở thành sự trang trí cho ngôi nhà
Ngoc: Bạn có nghĩ rằng bạn sẽ tiếp tục sở thích này trong tương lai cứ?
Mi: Chắc chắn rồi. Nó thật là một sở thích hữ ích. Nó giúp bảo vệ môi trường
Ngoc: Cảm ơn nhé, Mi